Mình sinh năm 89, ngày ngày làm việc liên quan đến truyền thông, biết chút về viết lách, khi nào ngồi văn phòng hơi chán thì lại mang quần áo và ATM biến mất vài hôm. Mình đã leo Phansipan, thích Hà Giang và thấy Đà Lạt thật buồn tẻ :)
Mình cao ráo (1,65m), thích đi giày thể thao, hài hước nhưng ít nói :))
Mình dễ bị ốm nhưng lại hay mặc phong phanh, hay ăn hoa quả mà không rửa, thích đọc tin trên Beat nhưng cũng hiểu được các thể loại có tính chất hàn lâm :v
Anw, mình từng có bạn trai, chắc duyên mỏng nên không đi được đường dài :) Hôm nay ở nhà rảnh nên lang thang vào đây, mong được ủng hộ ạ :)
Mình dùng insta, tài khoản là oc.s.con, bạn nào rảnh vào huyên thuyên với mình nha ;)